Nokia mà chúng ta biết đã không còn nữa, vĩnh biệt Nokia! Các nhân viên đã bày tỏ nhiều cảm xúc nuối tiếc, ngậm ngùi cho sự ra đi của công ty Nokia...
Vào tối ngày 25/4, theo giờ Việt Nam, Microsoft đã chính thức công bố hoàn tất thương vụ thâu tóm mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia. Như vậy, mảng kinh doanh di động của Nokia đã trở thành một bộ phận của Microsoft.
Văn phòng Nokia ngày cuối cùng
Sự
thay đổi từ Nokia sang Microsoft nghĩa là đối với rất
nhiều nhân viên của Nokia, hôm thứ Sáu (25/4/2014) chính
là ngày cuối cùng của họ với “Nokia”. Nhiều nhân
viên Nokia đã chia sẻ cảm giác buồn rầu, bùi ngùi tiếc
nhớ vì sự thay đổi này.
Trong
một blog, John Kneeland, giám đốc sản phẩm, phát triển
nền tảng của Nokia đã miêu tả bữa ăn trưa cuối cùng
mà các nhân viên Nokia còn có thể ngồi cùng nhau, và thảo
luận về sự thay đổi mà họ đang phải đối
mặt.
Kneeland
đã viết: “Vào ngày 25/4, ngày Nokia ra đi. Từ ngày mai,
tôi sẽ vẫn đến văn phòng của mình ở Sunnyvale. Sẽ
vẫn là tòa nhà này giống như ngày hôm qua. Nhưng một
nửa số người tôi đã làm việc cùng ở đây sẽ ra đi.
Và hôm nay chúng tôi đã chia sẻ tất cả. Ngày mai chúng
tôi sẽ không chia sẻ cùng nhau điều gì nữa, ngoại trừ
ký ức”.
Nhiều
nhân viên Nokia khác cũng cảm thấy một tình cảm tương
tự về sự thay đổi mà họ đang phải đối mặt. Đây
là chia sẻ của Giám đốc Âm nhạc và Media, Mark Wheatley:
Và đây là của Vile-Pekka Kivimaki, người đã làm việc trong mảng phát triển sản phẩm của Nokia.
Bức ảnh trên Instagram này, được chụp bởi Wayne Spillett, Giám đốc cộng đồng của Nokia:
Cũng có một số người cảm thấy lạc quan, như giám đốc truyền thông Chris Hollis của Nokia.
Kneeland đã miêu tả những ngày làm việc cho Nokia là “một trải nghiệm tuyệt vời làm thay đổi cuộc sống”. Anh còn viết rằng: “Nokia mà chúng ta biết đã không còn nữa, nhưng tác động của nó đối với ngành công nghiệp di động và với thế giới sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa”.
Theo GDVN
Bình luận