Mọi người xung quanh tôi đều có vẻ tất bật hơn. Người đàn
ông tranh thủ kiếm thêm nhiều tiền. Người phụ nữ lo tính toán các khoản chi
tiêu. Lũ trẻ nhỏ hớn hở bàn tính sẽ mua đồ gì, đi chơi đâu. Tôi không thuộc
nhóm nào trong số đó, nhưng quả thật tôi rất hứng thú với ngày tết.
Tôi nhận ra từ vài năm trước rằng trong khoảng thời gian này, tức là khoảng hai
tuần trước Giáng sinh kéo dài đến một tuần sau tết, đừng nên mong mọi dịch vụ bạn
yêu cầu sớm hoàn thành.
Hoặc nếu muốn được phục vụ trước, bạn phải trả thêm tiền. Lúc này ai cũng bận.
Mọi dịch vụ đều trở nên quá tải. Rút kinh nghiệm, tôi đã học được cách bố trí
công việc lên sớm hơn hoặc tạm hoãn một số việc đến qua tết.
Tôi dành thời gian tương đối rảnh rỗi trong dịp tết để quan sát mọi hoạt động
quanh mình. Dịp này, các bà nội trợ có vẻ căng thẳng hơn. Để chuẩn bị cho tết,
họ phải tính toán rất nhiều khoản chi tiêu.
Không chỉ mua thêm thực phẩm để làm cơm mời khách với những món ngon hơn ngày
thường, họ còn phải cân nhắc cả các khoản chi phí đi lại gần xa. Giá gas, giá
xăng tăng, giá vé tàu xe cũng tăng.
Ngoài ra, người phụ nữ còn phải tính đến việc mua quần áo mới cho chồng con và
bản thân mình. Họ cũng phải dành ra những khoản tiền mừng tuổi cho các bậc cao
niên và cho lũ trẻ con. Có vẻ như việc mừng tuổi năm sau thường tốn nhiều hơn
năm trước. Chuẩn bị ngày tết là niềm hạnh phúc, nhưng cũng đi kèm với rất nhiều
nỗi lo cho nhiều gia đình.
Trẻ con thì chẳng phải bận tâm gì. Chúng chờ được nhận những chiếc phong bao lì
xì màu đỏ, mơ đến quần áo và đồ chơi mới. Lũ trẻ sẽ cố gắng cư xử thật ngoan để
được khen.
Như đứa bé cạnh nhà tôi chẳng hạn. Thường chẳng mấy khi cháu chào tôi. Nhưng gần
đây bỗng nhiên cháu chào thường xuyên, có lẽ để nhắc tôi đừng quên lì xì đầu
năm mới. Đây chắc là lúc chúng thấy hạnh phúc nhất trong năm.
Người nước ngoài không bị ảnh hưởng mấy trong không khí chộn rộn của tết. Dịp
này chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để thưởng thức vẻ đẹp của đường phố
mà không phải lo lắng gì về việc chuẩn bị cho tết hoặc làm thêm. Trên thực tế,
với chúng tôi đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi cộng thêm sau kỳ nghỉ Giáng
sinh. Đây đúng là lúc thư giãn tuyệt vời.
Năm hết tết đến. Lời chúc của tôi đến với những người bạn Việt Nam là mong họ
thư giãn và vui chơi nhiều hơn trong dịp này. Hãy tìm thời gian rảnh rỗi để thưởng
thức hoa xuân và những trang trí đẹp mắt quanh bạn.
Bạn thư giãn thì những người quanh bạn cũng đỡ bị áp lực. Tôi nghĩ chẳng có món
quà nào tuyệt vời hơn sự yên tĩnh của tâm hồn. Tôi hy vọng người Việt Nam sẽ giảm
bớt sự lo lắng và vội vã để tận hưởng những niềm vui bên gia đình. Hãy có những
ngày tết thật thoải mái và hạnh phúc.
Chúc mừng năm mới!
Renate Haeusler ( Chúng ta.com)
Bình luận