2012-04-14 22:40:47

Người Việt ở Cottbus - 25 năm một chặng đường

Cottbus chiều ngày 8/4 ngập tràn nắng và hoa Xuân. Đường phố Schopenhauer dường như thênh thang hơn, rộng hơn, nồng nhiệt đón chào hàng trăm người Việt đã từng làm việc ở thành phố này và các vùng lân cận Forst, Guben, Spremberg... Sau 25 năm trải qua những nhọc nhằn mưu sinh, những người Việt ngày ấy hiện ở khắp nơi trên nước Đức đã hội tụ về thành phố mà giờ đây đã là quê hương thứ hai của mình. Không chỉ Ban chấp hành hội cùng bà con người Việt đón chào ông Lothar Nicht, Phó Thị trưởng Thành phố Cottbus; bà Heike Konzack, đặc trách ngoại kiều và bạn bè Đức mà chính họ cũng hân hoan đón chào những người Việt đã từng sống và làm việc ở nơi này trở về thăm quê.

 

Xem hình
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức chúc mừng cuộc gặp mặt
 

Nhân dịp kỷ niệm 25 ngày người Việt đến Thành phố Cottbus, bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức và đông đảo đại diện các hội đoàn người Việt ở Berlin, Brandenburg… đã đến chia vui.

 

Bên cạnh đó là giới truyền thông của Việt Nam và Đức đến tham dự và đưa tin về sự kiện này. Đặc biệt, các phóng viên của RBB (Đài truyền hinh Berlin – Brandenburg) đã làm việc khẩn trương để phát sóng ngay trong bản tin thời sự lúc 19 giờ 45 phút cùng ngày.

 

Màn múa Lân chào mừng quý khách và bà con vừa kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của cả hội trường, ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Cottbus và vùng lân cận đã thay mặt BCH long trọng đọc diễn văn khai mạc. Ngay trong phần mở đầu, sau khi biểu dương những thành tích như con cháu thế hệ thứ hai học hành tấn tới, bà con cộng đồng nhiều người thành đạt, hòa nhập tốt được chính quyền sở tại ghi nhận và đánh giá cao, ông không quên nhắc đến những bạn bè đồng nghiệp đã mãi mãi ra đi. Dù chỉ một câu nói của vị Chủ tịch thay mặt bà con thắp nén hương lòng thôi cũng ấm lòng linh hồn những người đã khuất.

 

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Cottbus (bên phải) đọc diễn văn khai mạc

Hai mươi lăm năm là 9125 ngày đằng đẵng, vui có nhiều, buồn không ít, Chủ tịch Hùng dồn tình cảm của mình vào bài viết như chắt ra từ sâu thẳm cõi lòng, giờ đây đâu chỉ còn của riêng ông mà đó là tình đồng hương, tình bà con lối xóm và ngay cả với đồng nghiệp, bạn bè Đức. Ông cám ơn chính quyền thành phố, các cơ quan hữu trách bằng ấy năm trời đã tạo mọi điều kiên giúp đỡ cộng đồng người Việt làm ăn và phát triển. Ông mong bà con ta hãy tri ân với những nghĩa tình cao đẹp mà người dân và chính quyền sở tại đã dành cho mình. „25 năm trên Quê hương thứ 2“ bằng cả hai thứ tiếng Đức – Việt, hình ảnh nước Việt bên biểu trưng của TP Cottbus được gắn trang trọng trên sân khấu phải chăng là lời nhắc nhở trách nhiệm của bà con mình với hai Quê.

 

Đến chia vui với cộng đồng ta, ông Lothar Nicht, Phó Thị trưởng Thành phố Cottbus hoan nghênh những đóng góp to lớn của người Việt đã và đang sống, làm việc ở nơi đây. Ông ghi nhận, trong lễ hội Kaneval của Thành phố, 160 nghàn người dân của Cottbus đã chứng kiến văn hóa của Việt Nam. Bằng những trang phục áo dài, múa Lân và ném bánh kẹo…, người Việt tại đây đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong công chúng Cottbus. Ông đánh giá cao 137 doanh nghiệp vừa và nhỏ của ta trong những năm qua đã góp phần làm giàu quê hương Cottbus; các cháu học sinh luôn đạt thành tích đáng nể trong học tập. Ông không quên nhắc tới các Fan hâm mộ của người Việt đã cuồng nhiệt cổ vũ đối với đội bóng Energie Cottbus. Ông cũng mong sớm có điều kiện đưa đội bóng này sang Việt Nam thi đấu hữu nghị. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, Phó Thị trưởng Thành phố Lothar Nicht mong muốn người Việt hãy đến thăm quê hương ông và ở lại đây, mãi mãi.

 


ông Lothar Nicht, Phó Thị trưởng Thành phố Cottbus: Người Việt hãy đến đây và ở lại mãi mãi.

 

Vừa mới ngày nào, giờ đã 25 năm, người Việt tới Cottbus làm việc, rồi sự kiện bức tường Berlin được dỡ bỏ đã thay đổi cuộc sống của họ ở nơi đây. Nhiều người trở về Việt Nam, số còn lại có người rời Cottbus mưu sinh trên khắp mọi miền của nước Đức. Người thành đạt trở về tài trợ cho nhiều sự kiện mà Hội người Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận tổ chức. Nhiều người vẫn nhọc nhằn mưu sinh với com áo gạo tiền, và chăm lo cho con cái học hành tấn tới, bên cạnh đó còn chắt chiu dành dụm cho gia đình ở Việt Nam. Cánh đàn ông ngày xưa trẻ thế, sau 25 năm gặp lại tóc bạc, da mồi hằn lên khuôn mặt, nhưng lạ thay, chị em ngày ấy trẻ thế mà giờ đây vẫn vậy. Trông eo thon của các chị vẫn giữ dáng xưa trong bộ áo dài thướt tha. Nhiều chị em trong đội múa như những cánh cò trắng trong màn múa hấp dẫn đến mê hồn. Nhìn mấy „anh Tây“ chỉ trỏ mà phát ghen.

 

Nhiều chị em như những cánh cò trắng trong màn múa hấp dẫn đến mê hồn

 

Kỷ niệm 25 năm ngày tới nước Đức làm việc, bà con ta, bạn bè Đức đã chứng kiến những làn điệu dân ca, những màn múa thật tuyệt vời mà không phải hội, đoàn nào cũng tổ chức được. Nhìn các cháu nhi đồng biểu diễn một tiết mục múa dân tộc, khán giả không khỏi bật cười vì những ngộ nghĩnh của con trẻ. Dù mới rồi sẽ quen và dẫu có ít nhưng sẽ phát triển, không thể không nhắc đến hai chị Thanh Nga và Phương Dung đã tâm huyết truyền cho con cháu mình văn hóa Việt.

 

Đằng đẵng hai mươi lăm năm qua, giờ đây nhiều người Việt làm ở đội dệt may (TKC), đội than nâu, đội đường ống Cottbus và Tufa Fors mới lại có dịp hàn huyên, giải bày.

 

Đó đây trong hội trường, bạn bè gặp lại anh Nguyễn Xuân Cách, mặc dù đã nhiều năm ngồi trên xe lăn bên người vợ tần tảo, chung thủy vẫn luôn lạc quan tươi cười khi được hỏi chuyện.

 


Anh Nguyễn Xuân Cách chụp anh lưu niệm cùng với các thành viên trong đội.

 

Người Việt ở Cottbus đã đi một quãng khá xa, làm được khá nhiều việc, tổ chức những sự kiện lớn đều được chính quyền thành phố, các tổ chức của bạn giúp đỡ. Phải chăng đó là kết quả sự đóng góp lớn lao của BCH Hội và những cố gắng vượt bậc của các thành viên.

 

Chặng đường 25 năm đã đi qua với người Việt ở Cottbus, giờ đây, chỉ còn đọng lại một kỷ niệm khó quên. Lát nữa thôi, rời khỏi hội trường khi Cottbus đã vào đêm, thành phố đã lên đèn, họ trở lại nơi vừa ra đi, và... một ngày mới lại bắt đầu.

 

Những hình ảnh ghi lại từ buổi gặp mặt:

 


TBT NguoiViet.de cùng đại diện Liên hiệp người Việt toàn Liên bang và Hội Cựu chiến binh VN Berlin - Brandenburg đang tiến vào hội trường


Các hội đoàn tặng hoa chúc mừng


Ngạo nghễ chú Lân chào mừng Quý khách và bà con cộng đồng


Bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng phát biểu


Ông Nguyễn Quốc Hùng thay mặt Liên hiệp người Việt toàn Liên bang phát biểu


Ông Lê Hồng Cường, Phó Chủ tịch Hội CCBVN Berlin - Brandenburg phát biểu


Từ trái sang: Bà Heike Konzack, đặc trách Ngoại kiều; ông Lothar Nicht, Phó Thị trưởng Thành phố Cottbus và bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán VN tại Đức trong ngày gặp mặt

Từ trái sang: ông Vũ Quốc Nam, Phó Chủ tịch và GS TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn Liên bang tại cuộc gặp mặt

Bà Heike Konzack, đặc trách Ngoại kiều (thứ 2 từ trái sang); ông Lothar Nicht, Phó Thị trưởng Thành phố Cottbus (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên và học sinh Cottbus


Ông Nguyễn Văn Thoại giao lưu cùng bà con

Phó Thị trưởng Lothar Nicht, GS TS Nguyễn Văn Thoại và đại diện các hội đoàn chụp ảnh kỷ niệm với BCH Hội người Việt Nam tại Cottbus và vùng lân cận.


Nghệ sĩ Thanh Dung độc tấu đàn Tranh


Rất nhiều bạn người Đức đến tham dự và chăm chú theo dõi chương trình

Đôi song ca Việt Đức trình bày một bài hát Việt

Tiết mục của ca sĩ trẻ rất chuyên nghiệp được...

... TBT Báo NguoiViet.de và lãnh đạo Hội người Việt Nam Cottbus khen ngợi.

Ca sĩ và biên đạo múa Phương Dung


Ca sĩ trẻ Như Quỳnh với giọng hát đẹp hiếm có

Múa "Việt Nam quê hương tôi". Biên đạo: Thanh Nga và Phương Dung

Chụp ảnh...

... lưu niệm

 

Bài và ảnh: Quang Chí (NguoiViet.de)

Sửa lần cuối 2012-12-24 20:38:07

Bình luận

Bình luận qua Facebook