Là quận vùng ven có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, những năm gần đây quận Bình Tân (TPHCM) thu hút một lượng lớn dân nhập cư từ nơi khác đổ về đây tìm kiếm việc làm, kéo theo đó là các loại tệ nạn xã hội cũng ngày càng “nóng” lên. Chỉ tính riêng loại hình cà phê “ôm”, theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, hiện trên địa bàn của quận còn tồn tại gần 200 quán cà phê trá hình, hoạt động công khai rầm rộ cả ngày lẫn đêm gây bức xúc trong dư luận.
Dãy cà phê đèn mờ trên đường Nguyễn Thị Tú
NƠI NÀO CŨNG CÓ
Những ngày vừa qua, chúng tôi đã có những cuộc thâm nhập thực tế các quán cà phê đèn mờ trên địa bàn quận Bình Tân. Đặc điểm để nhận biết những quán cà phê này rất đơn giản, đây là những quán lụp xụp, bên ngoài được “ngụy trang” bằng những chậu cây kiểng cao khoảng một mét, cành lá xum xuê, còn bên trong thì được trang trí bằng những bóng đèn mờ không đủ ánh sáng, trước quán là những cô gái ăn mặc mát mẻ, phấn son lòe loẹt... luôn miệng mời chào khách qua đường.
Nhìn thấy chúng tôi chạy xe chầm chậm trên lề đường Hương lộ 2 (thuộc phường Bình Trị Đông), ngay lập tức cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi trước quán 558 nhảy tót từ trên ghế xuống chạy ra vồ vập mời chào: “Vào quán em uống nước đi anh”. Vừa ngồi xuống bàn, cô ta vừa đon đả: “Hai anh massage nhé, ở đây tụi em chỉ lấy giá bình dân thôi”. Là bao nhiêu - tôi hỏi, cô ta không ngần ngại trả lời: “Tiền cà phê mỗi người 10 ngàn còn nếu massage thì tụi em lấy thêm 70 ngàn tiền bo nữa”. Thế công an vào kiểm tra thì sao? Cô ta vội vàng trấn an “Các anh cứ yên tâm đi, ở đây không có ai đi kiểm tra đâu!”. Quán này có diện tích tương đối lớn, nhưng chỉ đặt ba bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ, đằng sau được trang bị những căn phòng chật chội ngăn cách bằng những tấm riđô mỏng, nhìn bên này có thể thấy bên kia. Đây chính là “bãi đáp” của nhân viên và khách khi có nhu cầu.
Rời quán 558, chúng tôi ghé quán T.L trên đường Nguyễn Thị Tú (thuộc phường Bình Hưng Hòa B). Bà chủ khoảng 60 tuổi, sau khi pha cà phê xong liền ra ngồi trước cửa, vừa trông chừng công an vừa tiếp tục vẫy khách. Quán này cũng có kết cấu giống quán 558 nhưng diện tích lớn hơn và cũng được thiết kế mấy căn phòng chật chội, cũ kỹ. Tiếng là quán giải khát nhưng thực chất bên trong không có gì ngoài mấy chai nước đặt trên một chiếc kệ gỗ và mấy cô nhân viên váy ngắn cũn cỡn đang đứng mời chào khách. Tiếp chúng tôi là cô gái tên Trâm, quê Cần Thơ, trước đây Trâm làm công nhân nhưng vì không đủ sống nên bỏ nghề sang làm ở quán cà phê này hơn hai tháng. Vừa ngồi nói chuyện, Trâm vừa tỉ tê: “Ở đây tụi em làm không lương, chỉ sống dựa vào tiền bo của khách, có ngày được vài trăm, thậm chí có ngày không có xu nào”. Nói xong, Trâm vội bước ra mời chào một người khách đang bước vào quán. Lúc này, ở bàn bên cạnh, một cô tiếp viên tuổi còn khá trẻ đang cười đùa ngả ngớn và có những hành động khiêu khích đối với một ông khách trạc tuổi 50...
Ngồi trong quán T.L chưa đầy 30 phút, chúng tôi chứng kiến trên chục lượt khách ra vào, chủ yếu là thanh niên, thậm chí có những vị khách U-50 vẫn ghé vào thường xuyên. Có vài khách có lẽ là người địa phương, khi vừa tới quán chỉ cần một cái nháy mắt là lập tức có nhân viên đi thẳng vào những căn phòng phía sau nhà. Khoảng 20 phút sau quay lại trao đổi gì đó với bà chủ rồi nhanh chóng lên xe đi mất.
Những quán cà phê kia tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi thâm nhập thực tế mới biết đây là những quán cà phê trá hình, ẩn chứa nhiều tệ nạn đang “nóng” lên từng ngày ở nơi đây.
Trên địa bàn quận Bình Tân có gần 200 quán cà phê massage kiêm kích dục như vậy ở nhiều tuyến đường: Tỉnh Lộ 10; Nguyễn Cửu Phú; Lê Văn Quới; Mã Lò, Ấp Chiến Lược; ven Quốc lộ 1A... Nhưng hoạt động tập trung, công khai và rầm rộ nhất phải kể đến đường Hương Lộ 2 và đường Nguyễn Thị Tú. Có những quán còn cho nhân viên bán dâm ngay tại chỗ để tăng thêm thu nhập.
Điển hình, ngày 18-1-2010, Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP kết hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B bắt ổ mại dâm trong quán cà phê Cây Bàng ở đường Nguyễn Thị Tú (P. Bình Hưng Hòa B) do đối tượng Ngô Thị Mộng Thắm tổ chức và tiến hành lập biên bản đối với 13 đối tượng khác; ngày 28-7-2010, Đội CSĐTTP về TTXH Q.Bình Tân bắt quả tang Đặng Thị Thu Trang, quê Tiền Giang đang bán dâm cho Nguyễn Văn Dũng, quê Long An, tại quán cà phê 924 QL1A (P. Bình Trị Đông A) do Trần Thị Mỹ Linh, quê An Giang làm chủ. Cùng thời điểm này công an quận cũng đã kiểm tra và bắt quả tang một đôi nam nữ đang bán dâm tại một quán cà phê trên QL1A (P. Bình Trị Đông A).
Bên trong quán cà phê T.L
NHỮNG HỆ LỤY
Hoạt động rầm rộ của các quán cà phê “tươi mát” không chỉ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, nhất là với giới trẻ, họ luôn chứng kiến cảnh chửi bới lẫn nhau do tranh giành khách giữa nhân viên của các quán, khách đánh nhau vì tranh giành em út... Có những nhân viên không làm vừa lòng khách còn bị đánh đến ngất xỉu mà chủ quán không dám báo công an vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, còn những vị khách nào quậy phá thì chủ nhờ dân anh chị đứng ra can thiệp. Đội ngũ nhân viên đều là những người có “thâm niên” trong nghề nên nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm rất cao... Không những vậy, các quán cà phê tệ nạn này còn ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cộng đồng, làm băng hoại đạo đức xã hội.
Nhiều người dân sống gần đấy bức xúc, phản ánh với chúng tôi: “Các quán cà phê đèn mờ hoạt động công khai, hầu hết đều không có giấy phép kinh doanh, nhân viên không có hợp đồng lao động, tiếp viên và khách ngồi trong quán đèn không đủ sáng, hoạt động quá thời gian quy định... Những vi phạm này rõ như ban ngày, nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng vẫn không xử lý triệt để?”.
Theo CATPHCM
Bình luận