Cơ phó bị tình nghi tên Andreas Lubitz, 28 tuổi, quốc tịch Đức, anh được mọi người nhận xét là “trầm tính” nhưng thân thiện.
Cơ
phó này họ tên đầy đủ là Andreas Guenter Lubitz, 28 tuổi,
đến từ Montabaur, một thị trấn thuộc Westerwald,
Rhineland-Palatinate, Đức.
|
Andreas Guenter Lubitz, cơ phó bị tình nghi gây tai nạn cho Airbus A320 |
Gặp gỡ với người quen của Lubitz, họ đều nói anh hơi trầm tính nhưng rất dễ mến và lịch sự. Mùa thu năm ngoái, Lubitz có quay về thị trấn để tham gia một khóa học bồi dưỡng với câu lạc bộ bay địa phương.
“Lúc
đó cậu ấy vẫn rất hòa đồng, vui vẻ, không có bất
cứ dấu hiệu bất thường nào cả”, Klaus Radke, người
đứng đầu câu lạc bộ bay, cho biết.
Trang
Facebook của Lubitz được cho là thể hiện lối sống khá
lành mạnh: thích nghe nhạc,
thích đi club, thích chơi thể
thao và
đặc biệt có hứng thú với máy bay.
Lubitz
là thành viên một câu lạc bộ hàng không tại Đức có
tên LSC, và theo câu lạc bộ này, anh là thành viên của
họ từ khi còn trẻ với mong muốn “hoàn tất giấc mơ
được bay”.
|
Ngôi nhà được cho là của Lubitz ở Đức |
Hãng Germanwings cho biết Adreas gia nhập hãng vào tháng 9/2013, ngay sau khi trải qua huấn luyện, và đã có 630 giờ bay. Giám đốc điều hành tập đoàn chủ quản Lufthansa mô tả anh "có kinh nghiệm và được đào tạo".
Adreas
được đào tạo tại học viện phi công của tập đoàn
Lufthansa, chủ quản của hãng hàng không giá rẻ
Germanwings
Hiện
tại, thị trấn nhỏ Montabaur được tờ The
Mirror mô tả là "đang chìm trong nỗi bàng
hoàng" khi nghe các công tố viên Pháp cho hay chính anh
đã cố tình lao chiếc máy bay Airbus xuống núi Alps, Pháp.
"Thiết bị ghi âm buồng lái cho thấy nhịp thở của Andreas Lubitz hoàn toàn bình thường", công tố viên Brice Robin nói.
Giả thiết máy bay gặp khủng bố bị bác bỏ, nhưng công tố viên Robin đã "hơi ngừng lại" khi báo giới đặt câu hỏi liệu phi công chính có ý định tự tử, kéo theo cái chết của 149 người còn lại trên máy bay. "Đó cũng có thể là lý do", ông Robin nói.
Hãng AFP cũng
dẫn nguồn cơ quan điều tra ở Pháp xác nhận thông tin
tờNew
York Times đăng
tải rằng một trong hai phi công đã bị nhốt ngoài buồng
lái.
“Khi
chuyến bay khởi hành, có thể nghe rõ tiếng phi hành đoàn
nói chuyện. Sau đó có tiếng ghế lùi về phía sau và
tiếng cửa mở và đóng. Và kể từ giây phút đó cho tới
khi máy bay gặp nạn, không có bất kỳ cuộc nói chuyện
nào thêm nữa”, nguồn tin nói với hãng AFP.
Nguồn: VTC News
Bình luận