2014-09-12 18:50:45

Giá vé xem U19 Việt Nam tăng 30 lần

VFF đã ngừng bán vé, trong khi giá ngoài chợ đen tăng chóng mặt. Một chiếc vé có mệnh giá gốc 100.000 đồng đang được rao bán tới ba triệu đồng.

Giá vé trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đang tăng chóng mặt. Ảnh: Lâm Thỏa.

Sau màn trình diễn ấn tượng của U19 Việt Nam tại bán kết (thắng U19 Myanmar 4-1), người hâm mộ đổ xô đi mua vé xem chung kết. Hàng trăm người xếp hàng dài suốt đêm tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhưng không thể có vé do ban tổ chức thông báo đã hết và ngừng bán từ trưa qua 11/9.

Để có vé xem trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản diễn ra vào chiều 13/9, người hâm mộ chỉ còn cách phải mua tại chợ đen. Tuy nhiên, mức giá tại thị trường này quá cao so với thực tế. Để sở hữu một tấm vé khán đài A-B mệnh giá gốc 100.000 đồng một chiếc, người hâm mộ có thể phải bỏ ra ba triệu đồng, tức là cao gấp 30 lần. Vé mệnh giá 70.000 đồng được “hét” lên hai triệu đồng, trong khi khán đài C-D giá gốc 40.000 đồng được đẩy lên 1,7 triệu đến hai triệu đồng.

"Chúng tôi yêu bóng đá, muốn tới xem đội U19 Việt Nam thi đấu. Thế nhưng mức giá chợ đen quá khủng khiếp. Dân lao động chúng tôi lấy đâu tiền để mua. Với mức giá trên, công chức nhà nước có lẽ cũng phải đắn đo", anh Lê Văn Quang, nhà ở Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.

Hiện tại, những người bán vé chợ đen thậm chí chưa hào hứng bán. Họ đang tính "găm hàng" để chờ giá tiếp tục lên. "Ban tổ chức đã ngừng bán vé nên giờ chỉ chúng tôi có. Ngày mai giá vé sẽ còn lên. Mức giá lúc này chưa cố định, tôi chưa muốn bán", một phụ nữ tên Dung hùng hồn tuyên bố khi trả lời VnEpxress.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress)

Sửa lần cuối 2014-09-12 16:48:06

Bình luận

Bình luận qua Facebook