2014-03-29 11:13:45

Ngôi làng 'hoa hoét' dễ thương ở Ba Lan

Nằm khá gần cố đô Kraków ở phía đông nam của Ba Lan, những người dân ở làng Zalipie có truyền thống trang trí nhà bằng cách vẽ hoa lên tường.
Zalipie được mệnh danh là ngôi làng cổ đẹp nhất của Ba Lan, nó chỉ cách TP du lịch nổi tiếng Kraków 68 km nên bạn có thể dễ dàng tìm các phương tiện công cộng để đến Zalipie từ Kraków. 
Phụ nữ của làng Zalipie thường tự tay sơn nhà cửa. Trước đây, những họa tiết này dùng để che vết ám khói từ lò nhưng dần dần, việc vẽ vời đã trở thành niềm yêu thích và truyền thống của người dân trong làng. 
Họ không sơn nhà bằng một màu đồng nhất mà thường vẽ lên tường nhà các bông hoa lá rực rỡ đủ màu sắc. Từ các bức tường, cửa sổ đến giếng nước đều được vẽ vời cầu kỳ.
Chuồng ngựa, nơi chăn nuôi gia súc gia cầm cũng là nơi các bà các cô thỏa sức sáng tạo.
Phải mất nhiều tháng để có thể trang trí hết được một ngôi nhà như thế này.
Ngay cả cây cầu nhỏ bắc qua dòng kênh cũng trông thật đáng yêu.
Những hình vui mắt khiến người dân nơi đây cảm thấy yêu quê hương và hăng say làm việc hơn.
Chiếc đồng hồ mặt trời ấn tượng.
Chuồng cún dễ thương này là tác phẩm của một bé gái tinh nghịch.
Dù là người đơn giản hay đàn ông độc thân thì vẫn bắt buộc phải trang trí nhà theo phong cách truyền thống.
Trần hay nội thất trong nhà cũng không 'thoát' được việc phải khoác lên mình những chiếc 'áo hoa' nữ tính.

Một số hình ảnh về ngôi làng:


Hà Đan 

( Theo FB Hany Ta)

Sửa lần cuối 2014-03-29 10:14:33

Bình luận

Bình luận qua Facebook