Đến mùa đông, cả cánh rừng thông như khoác lên mình bộ cánh mới. Đâu đâu cũng chỉ thấy một sắc trắng của tuyết. Mặt hồ như một tấm gương lớn phản chiếu mọi cảnh vật của khu rừng.
(Theo Báo Du lịch)
Cảnh vật trong khu rừng dễ làm người ta liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích với những mụ phù thủy hay những con sói ẩn sâu trong rừng già rậm rạp.
Black Forest hay còn gọi là rừng Đen thuộc địa phận Baden-Wuerttemberg ở miền tây nam nước Đức, giáp với biên giới Thụy Sĩ, là khu rừng nguyên sinh chứa đựng nhiều nét kỳ bí và là điểm du lịch thưởng ngoạn mùa thu tuyệt vời nhất, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Đi vào sâu tận trong rừng, cây cối rậm rạp khiến cho những tia nắng yếu ớt khó có thể chiếu vào. Sở dĩ khu rừng có tên Black Forest cũng vì lý do này.
Theo lối mòn là con đường dẫn đến khu rừng xào xạc lá vàng như dẫn bạn lạc vào miền cổ tích. Bạn sẽ thấy hiện diện một vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên, những thảm cỏ xanh tươi tốt. Những tia nắng yếu ớt đâm xuyên qua tán lá chiếu xuống thảm hoa sặc sỡ, làm cho khung cảnh đẹp mơ màng.
Bên trong Black Forest có rất nhiều con suối nhỏ với làn nước trong xanh, khiến du khách thích mê.
Sự mơ mộng của suối thác và ao hồ, cùng những dòng sông mượt mà chảy qua những cánh rừng thông, hay thấp thoáng xa xa những ngôi nhà xinh đẹp được xây dựng theo lối kiến trúc Đức tạo nên vẻ đẹp cổ tích của khu rừng.
Đến mùa đông, cả cánh rừng thông như khoác lên mình bộ cánh mới. Đâu đâu cũng chỉ thấy một sắc trắng của tuyết. Mặt hồ như một tấm gương lớn phản chiếu mọi cảnh vật của khu rừng.
(Theo Báo Du lịch)
Bình luận