Trong
lịch sử Ba Lan, số sinh viên nước ngoài đã có mặt
nhiều nhất vào thời kỳ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan (thời
kỳ Ba Lan XHCN). Trong số đó có rất nhiều sinh viên đến
từ các nước hoàn toàn mới lạ và cả sinh viên có gốc
gác Ba Lan, tức là hậu duệ của dân Ba Lan ở nước
ngoài. Họ là những nhóm người đến từ Việt Nam, từ
các nước châu Á khác, cả từ châu Phi. Nhóm người Phi
này hiện còn rất ít. Xuất hiện nhóm người mới. Những
người này đến đây không chỉ để học tập. Họ đến
đây và đến cùng gia đình, bố mẹ và con cái, rồi trẻ
em sinh ra ở đây. Tại sao việc ra mắt đại diện Ba Lan
đã được tiến hành ở Lâu đài Ludomirskich, là trụ sở
của Câu lạc bộ Business Centre Club - sân khấu của các
cuộc gặp gỡ quan trọng, các cuộc họp báo, phỏng vấn,
semina, các cuộc thảo luận, bàn bạc, của các đại hội,
các hội đồng, các tiểu ban? Vì sau năm 1990 Ba Lan cũng
đã trở thành một nơi hấp dẫn và ổn định cho thế
giới business mà trước đây không hề có. Ngày trước
người nước ngoài đến học tập rồi về nước. Hiện
tại họ là những thành viên có học vấn trong chính phủ
nước họ. Họ đón tiếp các đoàn đại biểu kinh tế,
chính trị của Ba Lan. Trong mỗi đoàn đại biểu đến từ
Việt Nam bao giờ cũng có những thành viên nói tiếng Ba
Lan, chính vì ở đây, trong thời kỳ Ba Lan XHCN, họ đã
được đào tạo! Đấy là sự thực. Điều này luôn xảy
ra sau chiến tranh, vì người Ba Lan luôn thân thiện với
tất cả mọi người, song bây giờ cũng đã xuất hiện
nhiều cơ hội hợp tác mới và thắt chặt các quan hệ.
Điều này là đương nhiên vì đã hình thành một xã hội
mới hiện đại không rào cản, không kỳ thị chủng tộc.
Chúng tôi muốn chỉ ra điều này, muốn tuyên ngôn về
điều này. Đặc biệt đối với những người có lúc
nào đó đã có những trải nghiệm xấu và vẫn giữ lại
những ký ức không mấy tốt đẹp mà cần phải quên đi.
Chúng tôi muốn đồng thanh: CHÚNG TA LÀ CON NGƯỜI. Đó là
thông điệp của chúng tôi. Không có chỗ cho lòng thù
hận, thậm chí lòng khinh miệt chủng tộc đối với ai
đó. Chúng ta là một xã hội hiện đại đã trải qua 26
năm bền vững trong nền dân chủ, khoan dung và tôn trọng
từng con người. Đây là chúng ta - CHÚNG TA LÀ CON NGƯỜI.
Chúng tôi cũng mong muốn chỉ ra rằng chúng ta là những
người rất thân thiện, cởi mở kể cả trong mọi hoạt
động chung vì lợi ích của tất cả chúng ta. Vì lợi
ích của CHÚNG TA - CON NGƯỜI. Hãy để cho đại diện của
chúng ta, đại diện của Ba Lan hiện đại, cô gái từ
một gia đình đa văn hóa, hiện sống ở Ba Lan - trở
thành biểu tượng này. Biểu tượng của những sự thay
đổi tuyệt vời, vững bền và tích cực, dân chủ của
đất nước Ba Lan. Một Ba Lan kínhtrọng từng con người.
Một đất nước không có chỗ cho lòng thù địch hay phân
biệt đối xử. Ba Lan là nơi rộng mở cho mỗi con người
tử tế.
Chúng tôi gửi đến toàn thế giới một thông
điệp rõ ràng và nhất quán rằng, chúng ta đang và sẽ
là một đất nước không định kiến. Xã hội Ba Lan đã
là xã hội đa dân tộc, đa màu da, đặc biệt trên mọi
phương diện. Chúng ta phải và sẽ kính trọng và tôn
trọng tất cả mọi người không phân biệt màu da và tín
ngưỡng. Từ năm 2015 đại diện của Ba Lan tại cuộc thi
MISS EARTH sẽ được chọn từ các đại sứ của MISS
EKZOTICA (đại sứ Miss Ekzotica là các thí sinh tham dự và
lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss Ekzotica -N.D. chú
thích).
Lần đầu tiên trong lịch sử, một cô gái có
sắc đẹp không phải slovian - Magdalena Hồ sẽ đại diện
cho Ba Lan trên trường quốc tế. Điều này hãy là NGỌN
GIÓ THAY ĐỔI, là thông điệp với toàn thế giới, thông
điệp giải phóng những suy nghĩ của chúng ta khỏi những
sáo mòn, kỳ thị, thù ghét, khinh miệt, định kiến. Mọi
người hãy cổ vũ cho Magda. Hãy bỏ phiếu cho Ba Lan! Nguồn: https://www.facebook.com/MissEgzotica/posts/10153238833157462 - HB dịch
Bình luận