2019-01-16 10:05:06

Nỗi lòng xa xứ.

Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Hình như xuân cũng đã vào ngoài hiên.

Thân lữ thứ nỗi niềm nhớ tết
Ngắm đào hồng chẳng biết buồn vui
Xuân sang mà thấy ngậm ngùi
Ngoài kia tuyết trắng lạnh rơi buốt lòng.

Vừa mới tết vừa xong lại tết
Câu hứa về cũng hết thời gian
Hứa rằng tới độ xuân sang
Thế nào anh cũng sẽ mang ấm về.

Chắc giờ này ở quê nhộn nhịp
Tiếng cười đùa con nít gọi nhau
" Ngậm ngùi mẹ ở sân sau
Nhìn hoa đào nở nén đau cõi lòng.

Em lặng ngắm bó hồng đang nở
Ngước nhìn trời rực rỡ màu hoa
Thương vì anh vẫn ở xa
Mấy năm rồi tết nhà ta rất buồn..."

Lòng tự nhủ cố làm năm nữa
Ta sẽ về trước cửa mùa xuân
Cả nhà đoàn tụ tình thân
Tất niên ta sẽ quây quần cùng vui.

Tết sang ai cũng ngậm ngùi
Nỗi lòng xa xứ của tui cũng vầy..

"Ngoài kia tuyết trắng lạnh rơi buốt lòng" ( ảnh; Internet)

Warszawa 15/01/2019.

    Nguyen Diep Anh

Sửa lần cuối 2019-01-16 09:05:36

Bình luận

Bình luận qua Facebook