2019-02-02 09:23:25

Cảm xúc giao thừa nơi xa xứ.

Chiều ba mươi tết xứ này
Ngoài kia tuyết trắng vẫn bay phủ nhiều .
Xứ hàn ngập nỗi cô liêu
Tất niên cũng giống những chiều ngày qua.

Ngập trong suy nghĩ gần xa
Giờ này mỏi mắt mẹ già chờ mong
Giờ này vợ ngóng con trông
“Chắc giờ này bố cũng không kịp về...”!

Tuyết dày ôm những ê chề
Gió đông buộc lấy cơn mê xứ người 
Trong mơ ta thấy ta cười 
Vui cùng bố mẹ cùng người nhà yêu.

Thiêng liêng lắm một buổi chiều 
Cuối năm mọi sự mọi điều đẹp vui. 
Đón chào năm mới thêm tươi
Giật mình ta giữa xứ người lạnh căm...

Dõi nhìn màu tuyết xa xăm
Giao thừa chuyển khắc lệ lăn ngấn trào...
Chúc xuân nhờ gió gửi trao
Tân niên vạn sự đem vào bình an...

----Nguyen Diep Anh 08.01.2018--

Sửa lần cuối 2019-02-02 08:21:43

Bình luận

Bình luận qua Facebook